Nhờ anh họ mua đất, bị lừa mất hơn nửa tỷ đồng

Thứ năm, 06/02/2025 08:00

Đó là tình cảnh oái oăm của bị hại Võ Thị M. (1998, trú huyện Cam Lộ, Quảng Trị) trong vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do Lê Văn Huy (1989, trú xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) thực hiện. Điều đáng nói, giữa chị M. và Huy có mối quan hệ họ hàng thân thiết nhưng Huy đã lợi dụng sự tin tưởng của M. để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của bị hại.

Bị cáo Lê Văn Huy bị tuyên án tổng cộng 16 năm tù cho 2 tội danh.
Bị cáo Lê Văn Huy bị tuyên án tổng cộng 16 năm tù cho 2 tội danh.

Theo đó, Huy sống tại quê nhà Cam Tuyền, còn chị M. làm ăn xa ở TPHCM. Giữa năm 2022, khi về quê, chị M. tin tưởng nhờ Huy tìm mua 1 thửa đất tại địa bàn thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) để sau về cất nhà. Quá trình tìm hiểu, Huy được 1 người môi giới bất động sản (không rõ lai lịch) giới thiệu thửa đất diện tích 12mx30m tại khu phố 7, thị trấn Cam Lộ với giá 1,2 tỷ đồng. Huy dẫn chị M. đi xem hiện trạng đất nhưng do giá cao nên chị M. từ chối. Sau đó, chị M. trở vào TPHCM để tiếp tục làm việc. Cuối tháng 7-2022, người môi giới liên lạc với Huy nói có thể tách thửa với diện tích 6mx30m, giá 600 triệu đồng. Huy gọi điện báo cho chị M. nếu mua thì đặt cọc và chi phí phát sinh bên mua phải chịu. Chị M. thấy giá hợp lý nên đồng ý.

Tuy nhiên, sau đó người môi giới thông báo lại cho Huy không thể tách thửa bán được nhưng Huy không nói cho chị M. biết. Sau đó, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền mua đất của chị M. để tiêu xài cá nhân nên Huy yêu cầu chị M. chuyển 50 triệu đồng để đặt cọc. Chị M. đã chuyển trọn số tiền này vào tài khoản của Huy vào ngày 1-8-2022. Đến ngày 2-8-2022, chị M. chuyển tiếp 16,5 triệu đồng để làm giấy tờ đất theo yêu cầu của Huy. Từ ngày 3 đến 8-8-2022, Huy nghĩ rằng nếu tiếp tục nói chị M. chuyển tiền cọc đất thì bị nghi ngờ nên Huy 3 lần gọi điện mượn tiền và chị M. đã chuyển tổng số 70 triệu đồng.

Đến ngày 10-8-2022, Huy gọi điện nói chị M. chuyển tiếp 100 triệu đồng tiền cọc mua đất nhưng chị M. chỉ đặt cọc một nửa và nói Huy đến nhà mẹ của chị M. lấy 50 triệu đồng. Cuối tháng 8-2022, chị M. về Quảng Trị nên Huy đưa chị đến trụ sở UBND thị trấn Cam Lộ và yêu cầu chị ký vào “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” mà Huy đã soạn trước đó, rồi yêu cầu chị đưa 6,7 triệu đồng để nộp tiền nông thôn mới và thuế. Tưởng thật, chị M. đưa tiền như yêu cầu.

Trót lừa nên phải làm cho tới, vào cuối tháng 8-2022, Huy đặt mua trên mạng xã hội 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả mang tên chị M. Đến ngày 7-9-2022, Huy nói chị M. chuyển tiếp 100 triệu đồng để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mọi việc vẫn diễn ra như ý đồ của Huy.

Ngày 13-9-2022, Huy mua một sim điện thoại gọi điện cho chị M., giả giọng nói thông báo chị M. nộp 4,6 triệu đồng tiền phí “sổ đỏ” cho Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lộ. Nghe vậy, chị M. gọi điện cho Huy xác nhận thì Huy bảo chuyển tiền cho Huy đi nộp. Ngày 15-9-2022, Huy gọi điện báo đã có “sổ đỏ” và phải thanh toán hết số tiền mua đất còn lại cho chủ đất. Tuy nhiên, chị M. nói chỉ chuyển thêm 100 triệu đồng, số tiền còn lại lúc nào có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới chuyển hết. Lúc này, Huy nói sẽ trả cho chị M. số tiền 70 triệu đồng mượn trước đây và cho chị M. mượn thêm 70 triệu đồng để trả trước cho chủ đất. Chị M. đồng ý chuyển vào tài khoản Huy 100 triệu đồng. Ngày 20-9-2022, Huy nói chị M. đưa số tiền còn lại để đi lấy “sổ đỏ” nên chị M. và mẹ đến nhà Huy đưa nốt 170 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Huy lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả bỏ trong túi hồ sơ rồi chở chị M. đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lộ. Huy nói chị M. ngồi đợi bên ngoài, còn mình cũng vờ vào bên trong. Một lát sau, Huy trở ra giao cho chị M. “sổ đỏ” giả mang theo lúc nãy. Cuối tháng 9-2022, Huy gọi điện cho chị M. yêu cầu trả 70 triệu đồng tiền cho mượn trước đây nên chị M. nhiều lần chuyển khoản và nhờ người khác đưa cho Huy tổng số tiền 60 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Huy đã chiếm đoạt của chị M. là hơn 600 triệu đồng. Sau khi chị M. phát hiện giấy tờ giả thì Huy hẹn trả lại tiền nhưng lại tìm cách bỏ trốn. Huy đã bị Công an tỉnh Quảng Trị truy nã, bắt giữ vào ngày 19-9-2024 khi đang lẩn trốn tại Hà Giang. Sau khi bị bắt, Huy đã bồi thường cho chị M. được 40 triệu đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huy 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội: “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; buộc chấp hành mức án chung là 16 năm tù.

BẢO HÀ

Xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 600 người: Hoãn phiên sơ thẩm

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia) cùng 9 đồng phạm lập các “dự án ma,“ chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người.

Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, “nữ đại gia bất động sản” bị bắt

Nhiều người cứ tưởng rằng Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) là một “đại gia bất động sản”, nhưng thực chất H. đã giăng ra một “bẫy lừa” rất hoàn hảo để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của bị hại. Hành vi tinh quái của H. đã bị cơ quan Công an bóc mẽ, hiện đang mở rộng án điều tra.

Đề nghị Công an tiếp tục điều tra, khởi tố vụ tranh chấp đất đai

Liên quan vụ việc gần 30 ha rẫy sắn của người dân ở thôn Ba Viêng, xã Thanh, huyện Hướng Hóa đứng trước nguy cơ mất trắng vì chậm thu hoạch do chủ đất đưa xe múc chặn ngang lối ra vào, UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo Công an huyện tiếp tục rà soát hồ sơ, tài liệu, điều tra, khởi tố vụ tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Quang Minh và các hộ dân.